Những hạt giống hy vọng…cha đã ươm trồng - Tác giả: Nguyễn Bảo

Lan Mary
Con nhớ khoảnh khắc kì diệu đêm 13.03.2013 Đêm trắng ở quảng trường Thánh Phêrô Khi Cha cúi đầu, cả thế giới lặng đi Và Cha xin: hãy cầu nguyện cho tôi. NGUỒN:

Cha kính mến, thánh Phanxicô Assisi (tước hiệu mà Cha đã chọn cho sứ vụ Giáo Hoàng của mình) đã viết trong Bài Ca Anh Mặt Trời:
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì chị Chết đang đợi chờ thân xác.
Phúc thay ai trong giờ chị tới,
Thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
Chết thứ hai không làm hại được.

Chị Chết đã đến đón Cha như chính Chị đã đến đón thánh Phanxicô về Trời. Như thánh nhân xưa đã để lại cho đời tinh thần hòa bình, nay Cha cũng để lại cho Giáo Hội và nhân loại này Những Hạt Giống Hy Vọng đầy tràn sức sống.
Cha đã ra đi
Và Cha đã để lại
Những hạt giống nhỏ, thầm lặng, nhưng đủ để phủ xanh Hy Vọng cho thế giới này...

Hạt giống nền tảng: "Xin hãy cầu nguyện cho tôi"
Con nhớ khoảnh khắc kì diệu đêm 13.03.2013
Đêm trắng ở quảng trường Thánh Phêrô
Khi Cha cúi đầu, cả thế giới lặng đi
Và Cha xin: hãy cầu nguyện cho tôi.
(Một lời xin rất nhẹ, nhưng đủ sức lay động, vì đó là hạt giống đầu tiên – hạt giống của khiêm nhường và niềm tin vào sức mạnh cầu nguyện).

Hạt giống của Niềm Vui Tin Mừng
Cha nhắc chúng con rằng:
Tin Mừng không chỉ là lệnh truyền
Tin Mừng là niềm vui có thật.
Niềm vui để sống, để cho đi, để ở lại trong nhau.
(Niềm vui ấy không phải là cảm giác thoáng qua, mà là sự sống – sự sống trong đức tin, sự sống để trao ban và để đón nhận).

Hạt giống của Tình Huynh Đệ Đại Đồng
Cha gọi chúng con là anh em.
Cha gọi cả thế giới này là gia đình.
Con nhớ ánh mắt Cha
Khi ôm lấy người đau yếu
Khi Cha chung bàn ăn với người vô gia cư.
(Chúng con không chỉ sống cạnh nhau, mà sống với nhau, sống cho nhau. Tình huynh đệ mà Cha trao tặng không chỉ là lý thuyết, mà là hành động – là mỗi cái ôm, mỗi bàn tay nối dài giữa con người.)

Hạt giống của Lòng Thương Xót
Cha nói rằng: mọi cánh cửa luôn rộng mở
Không cần lý do và không ai bị từ chối
Chỉ Thiên Chúa mới có quyền đóng
Nhưng Ngài chẳng khép bao giờ
Và Cha đã luôn Xót Thương.
(Lòng Thương Xót không phải chỉ là từ ngữ, mà là hành động cụ thể. Mỗi cánh cửa mở ra không chỉ là lời mời gọi, mà là một con đường dẫn đến sự sống).

Hạt giống phải mục nát thì mới sinh hoa trái
Cha yếu đi...
Nhưng Cha luôn cống hiến.
Chị Chết đến
Rước Cha về cùng Chúa -
Nơi thánh Phanxicô vẫn đợi.
(Cái chết không phải là sự kết thúc. Hạt giống đã mục nát, nhưng chính trong sự mục nát ấy, hạt giống Hy Vọng sinh hoa trái, sinh sự sống mới).

Cha đã gieo những hạt giống Hy Vọng cho thế giới này.
Dù Cha đã ra đi,
Nhưng những hạt giống ấy vẫn tiếp tục ươm mầm –
Trong từng tâm hồn, từng hành động,
Từng lời cầu nguyện của mỗi người chúng con.

Hy Vọng ấy sẽ luôn nở hoa –
Dù có bao nhiêu thử thách,
Dù thế giới còn bao nhiêu bão giông.